itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Thắng Liverpool 3-0, Man Utd vững vàng ngôi đầu bảng

Thắng Liverpool 3-0, Man Utd vững vàng ngôi đầu bảng

Các cầu thủ Man Utd ăn mừng

chiến thắng.

Man Utd đã thắng, thắng hoàn toàn khác so với các lần đối đầu gần đây giữa hai đội, thắng trong trận đấu có nhiều bàn thắng nhất - 3 bàn, trong 8 trận gần nhất họ giải quyết ân oán.

Nhưng đó vẫn là một trận thắng chưa phản ánh đúng diễn biến trên sân, bởi ngay cả những C.Ronaldo, W.Rooney và về sau là C.Tevez cũng bỏ lỡ những cơ hội khá rõ ràng.

Nhưng như thế đã là quá đậm, quá hoàn hảo để Man Utd băng nhanh về đích, gây áp lực nặng nề lên hai đối thủ bám đuổi khi họ quyết đấu sau 30 phút nữa...

Ngài Alex Ferguson quả thật là cáo già trong đọc trận đấu, để điều chỉnh nhân sự. Khi mà ông tung Nani và C.Tevez vào thay R.Giggs và Anderson, ngay lập tức đã phát huy hiệu quả, mà tiền vệ trẻ người Bồ Đào Nha, Nani đã tạo cơ hội cho đàn anh đồng hương tỏa sáng (đá phạt góc, để Ronaldo đánh đầu, nâng tỉ số lên 2-0 - bàn thứ 34 của anh mùa này cho M.U, bàn thứ 25 ở riêng Premier League) và rồi chính anh kết liễu Liverpool trong một ngày mà thủ thành Pepe Reina chơi quá tồi.

Rất có thể, nhiều người sẽ đổ lỗi cho cái thẻ đỏ quá ngớ ngẩn mà tiền vệ người Argentina, Mascherano phải nhận từ quá sớm (phút 44) đã ảnh hưởng đến cục diện trận đấu. Rất có thể, nhưng vẫn phải công tâm thừa nhận rằng, M.U đã chơi tốt hơn, suốt 43 phút trước đó. Bằng chứng là bàn mở tỉ số... bằng vai của trung vệ Wes Brown ở phút 34. Bằng chứng là nhiều cơ hội mà Rooney, Ronaldo bỏ lỡ. Bằng chứng là sự kiểm soát thế trận nhiều hơn, áp đặt lối chơi lên đối thủ, khiến thầy trò ông Benitez không thể cựa quậy và niềm hy vọng số 1, F.Torres gần như mất hút trên hàng công...

Man Utd đã thắng. Đã tạm thời hơn Arsenal xếp nhì 6 điểm. Cuộc đua còn 7 chặng nữa. Khoảng cách ấy chưa có gì là an toàn. Nhưng thắng lợi hoành tráng ấy đã tạo tiền đề rất lớn để M.U bảo vệ thành công ngôi vô địch, cho dù có phải vất vả đến chặng cuối cùng đi nữa, cho dù có phải trầy trật đến phút tàn cuộc đi nữa...

Xin chúc mừng Manchester United!

Dũng Minh / Lao động