itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / Giao hữu Olympic VN – Brazil ISC 0-2: Thua vẫn đáng khen

Giao hữu Olympic VN – Brazil ISC 0-2: Thua vẫn đáng khen

Hậu vệ Chu Ngọc Anh (2) tranh bóng quyết liệt với tiền đạo Brazil ISC. Ảnh: T.TRUNG

Chuyên gia Trần Duy Long nhận đinh: Với những cầu thủ hiện tại, tôi tin tại SEA Games 2009 đội VN có nhiều hy vọng lắm!

Trận cầu giao hữu gây quỹ từ thiện của tuyển Olympic VN gặp cựu danh thủ bóng đá Brazil đã kết thúc bằng chiến thắng 2-0 dành cho các vũ công Samba diễn ra tối qua, 31-10, trên sân Thống Nhất. Một trận cầu có tốc độ không quá cao nhưng người hâm mộ vẫn rất hài lòng bởi cả hai đội đã thể hiện lối chơi cống hiến nhất.

Khách thể hiện đẳng cấp

Bất chấp đội Brazil ISC chỉ đưa sang khá ít những tên tuổi lớn mà bóng đá VN biết đến, các tuyển thủ Olympic VN vẫn tỏ thái độ rất tôn trọng đối thủ. Ngay từ đầu trận, Olympic VN đã thực hiện lối chơi áp sát các “ông lão” Brazil giống hệt như trong trận chung kết Merdeka Cup 2008 gặp Malaysia. Lối đá khá rắn mà thầy trò HLV Mai Đức Chung thể hiện đã thu được kết quả rất tốt khi những cựu ngôi sao bóng đá thế giới như Paulo Sergio (từng chơi cho Corinthians, Bayer Leverkusen, AS Roma), Giovanni (Barcelona, Olympiakos), Ze Carlos (Sao Paulo, Juventus...) bắt đầu thi đấu thận trọng hơn, không còn mạo hiểm trình diễn những pha bóng cá nhân.

Khi Brazil ISC đã chấp nhận thi đấu sòng phẳng, người hâm mộ thực sự hài lòng trước những pha bóng đầy đẳng cấp của các cựu tuyển thủ Brazil dù tuổi đời của nhiều người trong số họ đã bước vào khoảng từ 40 đến 45. Nhìn Ze Carlos khéo léo giữ bóng trước sự truy cản quyết liệt của bộ đôi Danh Ngọc – Nhật Nam hay Paulo Sergio tự tin xâm nhập vào vòng cấm địa Olympic VN dù bị những đôi chân trẻ khỏe đeo bám quyết liệt, người hâm mộ bóng đá TPHCM mới hiểu rõ trình độ và đẳng cấp của nền bóng đá hai nước vẫn chênh lệch xa đến thế nào. Đúng như những gì mà báo chí Thái Lan và Myanmar từng ca ngợi về Brazil ISC, các cựu danh thủ đến từ xứ sở Samba vẫn luôn cống hiến những phẩm chất chơi bóng tuyệt vời nhất từng làm nên tên tuổi họ cho dù đó chỉ là một trận cầu giao hữu gây quỹ từ thiện.

Bị dẫn bàn vẫn tỉnh táo

Olympic VN để lọt lưới hai bàn trong hiệp hai, tuy nhiên, nhìn lối chơi đầy chất lửa của các cầu thủ trẻ trước những cựu ngôi sao của làng bóng đá thế giới, ngay cả những chuyên gia bóng đá khó tính cũng phải có cái nhìn hài lòng. Chuyên gia Trần Duy Long không ngần ngại nói: “Với những cầu thủ như thế, tôi tin SEA Games 2009 mình có nhiều hy vọng lắm!”. Quả thực, dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, Olympic VN thi đấu rất tỉnh táo và bản lĩnh ngay cả khi bị đối thủ dẫn bàn. Nhìn những Thanh Bình, Danh Ngọc, Nhật Nam... chơi bóng mới thấy tinh thần của các tuyển thủ trẻ cực kỳ đáng nể khi họ thể hiện lối chơi quyết liệt nhưng cũng rất fair-play.

Trận giao hữu đã gặp một số sự cố ngoài ý muốn như mặt sân quá xấu vì hệ thống thoát nước không kịp sửa chữa cũng như trận đấu suýt phá sản do trước đó vài giờ sân Thống Nhất bị nổ hệ thống điện. Dù vậy, người hâm mộ cuối cùng cũng được chứng kiến một trận cầu mãn nhãn, đặc biệt khi được chứng kiến lối đá tuyệt với của các cựu danh thủ Brazil cũng như màn tâng bóng tuyệt vời của nhà vô địch thế giới người Hàn Quốc Kang Sung Min ở giữa hai hiệp đấu.

Anh Dũng (Báo Người lao động)