itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Chúa đã trở lại

Chúa đã trở lại

David Beckham – cầu thủ tài hoa và đẹp trai của làng bóng đá thế giới đã trở lại đội tuyển Anh, hy vọng như một làn gió mới thổi vào đội tuyển mà người ta ví như những con sư tử đang khát nước trên Sa Mạc. Có nhiều cầu thủ giỏi và đang thi đấu cho những câu lạc bộ tầm cỡ thế giới nhưng khi ghép vào một tập thể, họ chưa lần nào mạnh để có thể bách chiến bách thắng. Sự nghi kỵ và hiềm khích giữa các cầu thủ vẫn xảy ra trong đội tuyển sương mù, chuyện chơi bời luôn đưa các cầu thủ đội tuyển Anh lên vị trí số 1.

Để hàn gắn sự bất đồng giữa các cầu thủ, để khẳng định sự khát khao, niềm đam mê đến cháy bỏng, đó là được trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia, anh đã chơI bóng đến “quên cả lối về” mà gần đây khi đá tại giải Liga, khiến HLV Capello phải thốt lên: Beckham có thể đá ở bất cứ đội hình nào!. Bản thân Beckham trước đây chơi trong đội tuyển quốc gia vẫn có những cầu thủ đối lập. Nhưng bất đồng lớn nhất lại là với ông bầu hiện tại.

Sau khi đội tuyển Anh thất bại tại World Cup 2006, Beckham đã trả lại chiếc băng thủ quân và cũng kể từ đó, ông McClaren tân huyến luyện viên đã loại tên anh ra khỏi danh sách của đội tuyển quốc gia. Những thất bại tại những trận đấu gần đây của đội tuyển Anh đã làm cho những người hâm mộ ở quê hương bóng đá đứng ngồi không yên. Nhiều người hâm mộ và thậm chí cả hôligan đã gây áp lực mạnh mẽ với ông McClaren. Nhưng ông thày này vẫn phớt lờ việc gọi Beckham trở lại đội tuyển.

Nếu nói về tiền sử hiềm khích thì có lẽ Beckham và ông McClaren cũng là thành viên trong câu lạc bộ đó, còn nhớ dưới thời HLV Ericson, Beckham được coi là cậu học trò cưng và lúc đó ông McClaren là trợ lý, hình ảnh ông đã bị lu mờ gần như bởi Beckham và khi nắm quyền, Beckham không còn là hình ảnh tươi đẹp trong mắt ngài tân huấn luyện viên nữa và Beckham không yêu thích gì điều này, anh tự hiểu mình phải ra đi. Nhưng nặng tình với đội tuyển quốc gia, Beckham không nguôi day dứt, trả lời báo chí Italia và Tây Ban Nha mới đây anh nói: “Tôi sẽ cho họ thấy sự sai lầm vì đã bỏ rơi tôi”, chừng đó thôi để hiểu Beckham khát khao được trở lại đến mức nào.

Sắp tới đây, đội tuyển Anh sẽ đến làm khách trên sân Estonia trong khuôn khổ vòng loại của bảng E để tranh vé tham dự Euro 2008. Trận đấu này đội tuyển Anh buộc phải thắng mới có thể cạnh tranh với vị trí của Croatia, Irael và Nga trong cuộc đua giành 2 chiếc vé của bảng E tham dự vòng chung kết Euro 2008 tổ chức tại Ao và Thuỵ Sỹ. Mà nếu xảy chân, coi như Sa Mac sẽ chẳng bao giờ có nước và đội tuyển Anh sẽ đứng trên bờ vực thẳm. Quyết định gọi Beckham trở lại đội hình như cơn mưa rào nhẹ làm mát mẻ tinh thần tuyển Anh và người hâm mộ lúc này, cũng như làm dịu đi mối bất hoà xưa cũ của Beckham và McClaren. Những tín đồ của Beckham và đội tuyển Anh đang ngóng chờ sự trở lại của Chúa.

(Nguồn ảnh: endi.com và people.com)

Ngô Quang Vinh