itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / U23 VN vẫn chơi thiếu nét

U23 VN vẫn chơi thiếu nét

Niềm vui ghi bàn của các cầu thủ U23 Việt Nam trong trận thắng 2-0 trước U23 Đông Timor. Ảnh: VSI.

Cánh cửa vào bán kết đã mở rộng với U23 VN sau chiến thắng có phần nhọc nhằn trước Đông Timor.

Tuy nhiên, với những gì thể hiện trên sân Lebak Bulus tối qua, người hâm mộ VN hẳn có lý do để lo lắng cho hành trình trước mắt của thầy trò HLV Falko Goetz.

Cho đến trước tình huống mở tỷ số của Trọng Hoàng ở phút 52, U23 VN đã có một hiệp một đầy thất vọng. Bàn thắng của tiền vệ CLB SLNA cũng xuất phát từ nỗ lực cá nhân, nhiều hơn là kết quả của sự phối hợp đồng đội.

Thực tế, đây có vẻ như cũng chính là vấn đề của U23 VN, khi trải qua 3 trận đấu, 11 cầu thủ trên sân vẫn không tìm được tiếng nói chung. Lối chơi rời rạc, nặng tính chất cá nhân của U23 VN đã giúp cho hàng phòng ngự của U23 Đông Timor trải qua 45 phút thi đấu chính thức đầu tiên không tốn quá nhiều sức lực vẫn đứng vững.

Bên ngoài đường pist, HLV Falko Goetz liên tục có những phản ứng thể hiện sự không hài lòng. Nhà cầm quân người Đức lúc lúc lại như muốn nhảy lên trước mỗi tình huống xử lý bóng thiếu chuẩn xác của học trò. Chỉ trong hiệp 1, ông Goetz đã liên tiếp đưa ra các điều chỉnh đối với U23 VN.

Thậm chí, ngay cả khi đối thủ rơi vào cảnh thiếu người (số 25-Almeida của Đông Timor bị thẻ đỏ phút 24), hàng tấn công của U23 VN vẫn không tạo được sức ép cần thiết lên đối phương.

Chơi bế tắc, nhưng trong một vài tình huống hiếm hoi có thể ghi bàn, U23 VN lại không tận dụng được cơ hội. Lần lượt Thành Lương, Văn Thắng… kết thúc ra ngoài khi trước mặt chỉ còn thủ môn Julio Monterio.

Có vẻ như sau hai trận đầu ra quân không thật sự như ý, các học trò của HLV Falko Goetz đang thiếu một chút tự tin trong khâu dứt điểm. Lối chơi của U23 VN chỉ bớt rời rạc hơn sau bàn thắng thứ hai của
Âu Văn Hoàn.

Cần nhắc thêm một chút, là hàng thủ của U23 VN trong trận này vẫn còn khá nhiều tình huống chơi thiếu an toàn, cho dù đã có sự trở lại của trung vệ Long Giang. Điển hình như hai pha để cầu thủ đối phương vượt qua của hậu vệ Chu Ngọc Anh, hay tình huống mất tập trung, để mất bóng trước vòng cấm của trung vệ Lâm Anh Quang.

Cựu HLV trưởng ĐTVN A.Riedl đã không quá lời khi cho rằng, U23 VN đã có phần may mắn ở trận đấu này. “U23 VN đã may mắn khi chơi hơn người. Trước trận tôi đã dự đoán U23 VN giành chiến thắng 2-1. Nhưng tới thời điểm hiện tại, rất khó để đưa ra một dự đoán cụ thể.

Tuy nhiên tôi nghĩ là sẽ ổn, bởi sang hiệp 2, U23 VN có thể tận dụng lợi thế hơn người để giành chiến thắng”-ông Riedl trả lời Tiền Phong vào thời gian giữa hai hiệp đấu.

Thật may là cựu HLV trưởng ĐTVN đã đoán đúng!

Trong trận đấu với U23 Brunei trước đó, U23 Myanmar đã không mấy khó khăn giành chiến thắng đậm 4-0. Với kết quả trên, U23 Myanmar tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B, với 7 điểm. Cùng được 7 điểm sau 3 trận, nhưng U23 VN chỉ xếp thứ 2 do thua hiệu số bàn thắng bại.

Nguyên Phong/TPO