itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách / Đón xuân trên cao nguyên Đông - Tây Bắc

Đón xuân trên cao nguyên Đông - Tây Bắc

Đầu xuân mới, không ít người chọn cách ăn tết trên đường du xuân dọc đường thiên lý từ Nam xuôi ra Bắc. Một trong những tour mới mở dành cho đầu mùa xuân tới là tuyến du xuân trên cao nguyên trải rộng từ Đông Bắc sang Tây Bắc với nhiều thắng cảnh núi rừng đẹp hoang sơ.

Đáp chuyến bay sớm từ Sài Gòn ra Hà Nội, đoàn khách phương Nam mở đầu hành trình lên miền trung du theo quốc lộ 2 nối liền tỉnh Vĩnh Phúc - Phú Thọ - Tuyên Quang với những rừng cọ, đồi chè trải dài đến tận chân núi.

Lãng mạn hơn cả là chặng đường Tuyên Quang đến thị xã Hà Giang cặp theo dòng sông Lô, dòng sông đã đi vào nhạc phẩm nổi tiếng của Văn Cao, và những dãy núi đá vôi trùng điệp.

Ấn tượng nhất là cung đường lên cao nguyên Đồng Văn, một bên vách núi dựng đứng còn bên kia là vực sâu và con lộ phía trước tưởng chừng hút thẳng lên trời cao. Một điểm đến hấp dẫn trong hành trình Đông - Tây Bắc mà nhiều du khách mong đợi được đặt chân đến chính là điểm cực bắc Việt Nam trên đỉnh Lũng Cú. Nơi đây từng được ví là “nóc nhà Việt Nam”, nơi mà người dân đất Việt nào cũng đều mơ ước một lần thưởng lãm.

Sau tất cả những thử thách ấy, bạn sẽ được đền bù xứng đáng vì phong cảnh hoang sơ, hùng vỹ trải dọc các danh thắng cổng trời Quản Bạ, núi Đôi, dinh thự vua Mèo, đèo Mã Pí Lèng, những làng mạc của người dân tộc H’Mông trắng, Lô Lô, Dao đỏ... cứ vụt qua ô cửa sổ xe ôtô trên từng cây số xe qua.

Buổi chợ nhiều du khách mong mỏi được góp mặt hơn cả có lẽ là buổi chợ phiên Đồng Văn. Chợ phiên đa sắc màu hoa văn thổ cẩm này dường như vẫn còn mang đậm đà bản sắc như cả trăm năm về trước. Người ta đến chợ phiên Đồng Văn không chỉ để chọn mua vài món hàng chợ quê Tây Bắc hay ngắm nhìn sắc màu thổ cẩm vui tươi, mà có lẽ còn để được chiêm ngưỡng những thiếu nữ Tây Bắc mặn mà như những bông hoa rừng.

Và rồi cao nguyên Bắc Hà, nơi được mệnh danh là “cao nguyên trắng”, sẽ mở ra cả một vùng thung lũng trắng xóa với

loài hoa mận Tam Hoa nổi tiếng. Từ nương rẫy đến bản làng, trong làn gió xuân thoảng đưa, những cánh hoa mong manh nhẹ bay lất phất như tuyết buông rơi. Trong hương hoa nồng nàn khắp núi rừng là những thiếu nữ H'Mông Hoa tươi tắn với những sắc phục hoa văn rực rỡ thật sự là những bông hoa không bao giờ tàn phai, mãi mãi làm đẹp cho Bắc Hà.

Điểm đến cối cùng, Sa Pa, “thành phố trong mây” nằm trên độ cao 1.650m so với mặt biển, cũng là nơi mà nhiều du khách phương Nam hằng mong đợi khám phá. Cảnh đẹp Sa Pa với vẻ đẹp huyền ảo đã trở thành một trong những điểm đến thu hút khách du lịch nhất Việt Nam.

Theo Tuổi Trẻ