itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Hơn 50.000 người chết, mất tích và bị chôn vùi trong vụ động đất tại Trung Quốc

Hơn 50.000 người chết, mất tích và bị chôn vùi trong vụ động đất tại Trung Quốc

Các quan chức Trung Quốc cho biết số người chết, mất tích và bị chôn vùi đưới đống đổ nát trong vụ động đất kinh hoàng tại nước này lên tới hơn 50.000 người.

Các đội cứu hộ tại vùng tâm chấn của trận động đất cho biết, nhiều thành phố đã bị tàn phá nặng nề và đang tăng cường các nỗ lực để cứu giúp khẩn cấp những người còn sống sót.

Máy bay và trực thăng quân sự đã được cử đến để thả các đồ tiếp tế xuống và 100 lính dù được triển khai đến một hạt bị cô lập với bên ngoài. Các đội cứu hộ tại nhiều thành phố và thị trấn khắp tỉnh Tứ Xuyên đang nỗ lực tìm kiếm những người còn sống và kéo các xác chết ra khỏi đống đổ nát.

Những hậu quả nghiêm trọng của trận động đất 7,9 độ richter tại tỉnh miền Tây Nam Trung Quốc này đang ngày càng thấy rõ hơn.

Phương tiện truyền thông Trung Quóc trích dẫn phát biểu của ông Li Chengyun - Phó Chủ tịch tỉnh Tứ Xuyên, thì theo số liệu chưa đầy đủ: 14,463 người được xác nhận đã chết tính đến trưa ngày thứ tư. Gần 26.000 người bị chôn vùi và gần 15.000 người mất tích.

Các đội cứu hộ đang phải tìm kiếm những nạn nhân giống như He Xinghao, 15 tuổi, gần như đã bị liệt toàn thân khi được kéo ra từ đống đổ nát của một trường học gần tâm chấn của trận động đất.

Giống như nhiều đứa trẻ Trung Quốc cùng lứa tuổi, do chính sách dân số khắt khe của Chính phủ, Xinghao là con một trong gia đình và được những người thân dành rất nhiều tình thương yêu. Ge Mi, dì của đứa trẻ, khóc nức nở: “Nó là một đứa bé rất ngoan. Nó luôn luôn chăm chỉ làm bài tập về nhà”.

Những cảnh tượng như trên xuất hiện rất nhiều tại Tứ Xuyên - một tỉnh từ trước đến nay được nhiều người nước ngoài biết đến do có loài gấu trúc quý hiếm.

Vùng tâm chấn tại hạt vùng sâu Wenchuan bị tàn phá thật khủng khiếp, các sườn núi bị sụp xuống, đường cao tốc bị cắt đứt, các tòa nhà thì đổ sập.

Những tiếng kêu cứu được phát ra từ một ngôi trường bị san bằng tại Yingxiu. Tại đây mọi người phải đào bới bằng tay không để tìm kiếm những người sống xót.

Ông Wang Yi, Trưởng đơn vị cảnh sát được gửi tới vùng tâm chấn, phát biểu trên trang tin trực tuyến tỉnh Tứ Xuyên: “Những thiệt hại là hết sức nghiêm trọng. Một số thị trấn không còn sót ngôi nhà nào. Tất cả đã bị san thành bình địa”.

Quang cảnh bị tàn phá của thành phố Beichuan thuộc miền Nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Tân Hoa Xã trích lời của một quan chức địa phương cho biết, riêng lại Yingxiu đã có ít nhất 7.700 người bị chết và chỉ có 2.300 người còn sống sót.

Theo Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, 100.000 quân nhân, cảnh sát đã được huy động và phát biểu thúc giục các đội cứu hộ “Thời gian hiện nay là sự sống”.

Hàng chục chuyến máy bay và trực thăng đã thả nhiều tấn lương thực và đồ tiếp tế xuống nơi chịu hậu quả nặng nề nhất, nơi đã bị cô lập với bên ngoài do sụt lở đất và lấp đường.

Kênh truyền hình Trung Quốc cho biết, tiếp tế bằng đường không cũng được thực hiện tại gần Mianyang, Mianzhu và Pengzhou trong lúc trực thăng bay đến Wenchuan để tiếp tế thực phẩm, nước uống, lều, thiết bị liên lạc…

Tuy nhiên, hoạt động cứu hộ đã bị ảnh hưởng do mưa lớn hôm thứ hai và Cơ quan khí tượng học Trung Quốc dự báo về nguy cơ sụt lở đất vào cuối tuần.

Hàng nghìn người đã mất nhà cửa và phải ngủ trong những ngôi lều tạm chống bằng gỗ và tre.

Mỹ, Liên minh Châu Âu và Liên hiệp quốc đã đề nghị hỗ trợ tiền và gửi chuyên gia cứu hộ đến trợ giúp. Tuy nhiên, Trung Quốc đã từ chối đề nghị triển khai các chuyên gia cứu hộ và tìm kiếm nước ngoài đến nước này và cho biết tình hình hiện này chưa đến mức phải triển khai.

Việt Thắng (Theo AFP)